Chú rể yêu cầu cô dâu nhường chỗ cho một người trong lễ cưới, cô nghẹn ngào lùi lại một bên.
Chị Janna và anh Clifton quen nhau vào năm 2010 khi chị gặp trục trặc khi lái xe sau một cơn bão tuyết. Anh Clifton đã giúp đỡ chị và từ đó, tình cảm giữa họ nảy nở, được mô tả là "tình yêu sét đánh". Họ bắt đầu hẹn hò, và con gái chị Janna, Jayda, ủng hộ mối quan hệ này. Vào đêm Giáng sinh năm 2013, Jayda đã xin phép gọi anh Clifton là bố. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2016, bố ruột của Jayda qua đời, khiến cô bé rất buồn. Để giúp Jayda nguôi ngoai, Janna và Clifton đã đưa cô bé đến Clearwater, Florida, nơi Clifton dành thời gian đưa Jayda đi mua sắm trang sức, giúp cô bé vui vẻ trở lại.
Ngày anh Clifton và chị Janna kết hôn, sau lễ cử hành, anh bất ngờ yêu cầu chị nhường chỗ cho một nhân vật quan trọng. Khi chị lùi lại, anh gọi Jayda đứng bên cạnh và hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ và dạy dỗ cô như một người con ruột. Jayda bối rối nhưng cảm động trước lời hứa của bố. Chị Janna nhận ra rằng Clifton tuyệt vời hơn những gì chị từng nghĩ khi nghe những lời anh nói. Sau đó, Jayda định quay về chỗ của mình.
Cô bé Jayda bất ngờ khi bố đeo cho cô chiếc nhẫn kim cương mà ông mua ở Clearwater. Bố cô rất lo lắng khi trao nhẫn, vì Jayda luôn là ưu tiên hàng đầu của cả hai. Mẹ cô, Janna, hạnh phúc chia sẻ rằng giờ đây Jayda là số một trong lòng họ.










Source: https://afamily.vn/trong-hon-le-chu-re-bao-co-dau-nhuong-cho-cho-mot-nguoi-co-nghen-ngao-dung-sang-mot-ben-20171005101810023.chn